Akita - Giấc mơ miền cổ tích

    Nằm ở phía Đông Bắc nước Nhật, nơi có đường chí tuyến Bắc đi qua, tỉnh Akita có vị trí địa lý khá đặc biệt với lưng tựa núi và bờ biển dài dọc sườn phía Tây. Akita cũng được biết đến là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều khu suối nước nóng tự nhiên chất lượng tốt. Hãy một lần thả mình vào suối nước nóng và ngắm thiên nhiên tươi đẹp nơi đây, bạn sẽ cảm thấy như lạc vào một miền cổ tích.

    Akita - thủ phủ xinh đẹp

    Từ sân bay Haneda (Tokyo) đến Akita chưa đến một giờ bay. Sau đó mua vé xe buýt cao cấp từ sân bay về nhà ga trung tâm thành phố hết 930 Yên. Chuyến xe đưa chúng ta qua vùng núi non với đường cao tốc hiện đại, tràn ngập hoa lá. 
    công viên Senshu
    Công viên Senshu
    Akita là một thành phố nhỏ với hơn 300 ngàn dân, cơ sở hạ tầng và các quần thể dân cư được quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Đến Akita đúng vào mùa thu rực rỡ, chúng tôi được chiêm ngưỡng sự diễm lệ trong từng cảnh vật nơi đây.

    Thị trấn Ugo - vùng quê thanh bình

    Ugo nằm xen lẫn giữa các vùng đồi núi nhấp nhô thơ mộng, những xóm nhà rải rác yên bình, cùng những phố thị xinh xinh. Đường xá ở Ugo được xây dựng và duy tu tốt nên đi lại khá thuận tiện. Chúng tôi ghé thăm nhà cổ Kabuyaki Sansou Kakuzan xây cách đây hơn 100 năm. Trong những căn nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm tại Ugo, bạn có thể thưởng thức bữa cơm ấm cúng với các món ăn dân dã bên cạnh bếp lửa ấm.
    Đến Ugo, bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc giống chó Akita, được xếp vào một trong mười giống chó thuần chủng có giá đắt nhất thế giới, cũng là niềm tự hào của người dân Akita. 
    homestay Asen
    Homestay Asen
    Chúng tôi còn có trải nghiệm tuyệt vời tại homestay - lữ quán Asen. Chủ lữ quán Asen đã “bỏ phố lên rừng” để phục vụ những du khách muốn khám phá và trải nghiệm cuộc sống thường nhật ở Ugo. Cảm giác vô cùng thú vị khi ngủ trên sàn nhà với nệm ấm, sáng thức dậy hít thở không khí trong lành và thưởng thức bữa sáng đậm phong vị địa phương. Ngoài ra, lữ quán Kakuzan cũng thích hợp để bạn trải nghiệm cảm giác ở homestay. 

    Kakunodate  – thành phố của các Samurai

    thị trấn Kakunodate
    Thị trấn Kakunodate
    Thị trấn Kakunodate mang vẻ cổ kính, trang nghiêm mà cũng rất nên thơ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Mùa nào đến Kakunodate cũng làm tim ta xao xuyến. Vào mùa xuân, hai bên bờ sông Hinokinai dài khoảng 2km sẽ hồng lên sắc hoa anh đào quyến rũ với hơn 400 cây nở hoa. Mùa hè ở Kakunodate cũng đẹp tuyệt vời khi mọi góc phố, con đường có hoa nở rực rỡ. Mùa thu, các sắc lá vàng đỏ xanh đan xen trên những con đường rợp bóng, thấp thoáng cạnh những ngôi nhà cổ của các dòng họ Samurai (nổi tiếng nhất là dòng họ Aoyagi). Còn vào mùa đông, cảnh tượng tuyết phủ trắng khắp nơi làm nổi bật những ngôi nhà được sơn đen sẽ khiến bạn nhớ mãi.   

    Ghé thăm xưởng nước mắm Moroi

    xưởng nước mắm Moroi
    Xưởng nước mắm Moroi
    Cứ nghĩ nước mắm là loại nước chấm chỉ xuất hiện trong các bữa ăn của người Việt, nhưng ngay ở Akita có một xưởng sản xuất nước mắm ra đời từ những năm 1930 – xưởng Moroi. Nước mắm ở đây có vị rất đặc biệt, vì khi sản xuất chỉ sử dụng riêng từng loại cá cho từng mẻ ủ khác nhau. 

    Thuỷ cung GAO

    thủy cung Gao
    Thủy cung Gao
    Ở thủy cung GAO nằm trên bờ biển vùng Oga, ta sẽ được gặp các bé chim cánh cụt, hải cẩu và một chú gấu trắng miền cực Bắc – “ngôi sao” của thủy cung với hàng ngàn người thăm quan mỗi ngày. Đến Oga, bạn nhớ đừng bỏ qua món kem hoa hồng có một không hai.

    Bảo tàng Chúa Quỷ 

    bảo tàng chúa quỷ Namahage
    Bảo tàng chúa quỷ Namahage
    Truyền thuyết về các Chúa Quỷ được lưu giữ khá chi tiết ở bảo tàng Oga Shinzan. Các Chúa Quỷ là người bảo trợ cho cuộc sống dân cư nơi đây bằng cách điều khiển thời tiết, mùa màng và con người, dạy dỗ trẻ nhỏ và giúp đỡ người già… dù vẻ ngoài rất đáng sợ. Hãy đến bảo tàng văn hóa dân gian Oga Shinzan, tham gia buổi diễn sân khấu hóa của các Chúa Quỷ nhân ngày giao thừa, bạn sẽ thấy các Chúa Quỷ đáng yêu nhường nào. Khi ra về, có thể nhặt một cọng rơm rơi ra từ áo các Chúa Quỷ trong lúc biểu diễn để “lấy hên”.

    Ngắm cảnh hoàng hôn ở mũi Nyudozaki

    Hoàng hôn ở mũi Nyudozaki là điểm dừng chân cho tất cả những ai yêu thiên nhiên, huy hoàng và lãng mạn. Đến đây cùng với người mình yêu thương, có cảm giác như cả thế giới chỉ thu về trong một vòng tay vậy. Mũi Nyudozaki còn có một loạt các tảng đá đánh dấu đường vĩ tuyến 40 độ Bắc.
    hoàng hôn mũi Nyudozaki
    "Chộp" được  một đôi đang ngắm cảnh hoàng hôn
    Cuối ngày trước khi ngắm hoàng hôn ở mũi Nyudozaki, đừng quên ghé vào các hàng ăn ở ngay bờ biển, thưởng thức món lẩu hải sản được làm chín bằng cách dùng đá nóng. Mùi vị lẩu ở đây khá đặc biệt, ngon và đậm đà, rất phù hợp với thời tiết lạnh ven biển.
    kilala.vn
    Tỉnh Akita sẽ có gian hàng giới thiệu văn hoá tại

    JAPAN VIETNAM FESTIVAL

    Thời gian: Thứ bảy & chủ nhật: 19-20/01/2019 10:00 ~ 20:00
    Địa điểm: Khu B Công viên 23/9 TP.HCM
    Hãy đến gian hàng của Akita để tìm hiểu nhiều thông tin thú vị nhé!

    15/01/2019

    Bài và ảnh: Phạm Hoài Nam

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!