Thanh Phượng & Hiroyuki: Nên duyên vì yêu những cung đường

    Người ta phải lòng một nơi chốn không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì nơi đó có người họ yêu thương luôn đồng hành. Giống như cách Thanh Phượng và Hiroyuki phải lòng nhau, cũng vì chung niềm yêu thích khám phá những vùng đất thú vị.

    Hiroyuki & Thanh Phượng

    Khi Facebook là “ông tơ bà nguyệt”

    Như bao du học sinh Việt Nam tại Nhật, Thanh Phượng đều cố gắng tìm kiếm và kết nối với thật nhiều bạn Nhật để cải thiện kĩ năng giao tiếp. Vốn có niềm đam mê du lịch, cô quyết định tham gia một câu lạc bộ (CLB) dành cho người Nhật muốn tìm hiểu về Việt Nam, để có cơ hội giới thiệu đất nước mình với người Nhật. Tình cờ, Hiroyuki cũng là thành viên của CLB đó. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2009 nhưng vẫn chưa có ấn tượng gì đặc biệt. 

    Năm 2011, sau khi kết thúc khóa học tại Nhật, Phượng trở về nước và vẫn giữ thói quen thường xuyên theo dõi facebook CLB. Năm 2015, trong một lần tình cờ lang thang trên facebook CLB, Hiroyuki thấy comment của Phượng, thế là anh chủ động nhắn tin hỏi thăm. Cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai đã bắt đầu ngẫu nhiên như thế. 

    Hiroyuki & Thanh Phượng

    Cứ thế, ngày nào cả hai cũng huyên thuyên trò chuyện, nhất là chuyện du lịch. “Mình nói thích Hồng Kông và ước được đến nơi này một lần trong đời. Anh nói đã đi Hồng Kông 3 lần rồi nên bảo nếu mình muốn thì cả hai sẽ gặp nhau ở Hồng Kông và anh sẽ làm hướng dẫn viên cho mình”, Thanh Phượng tâm sự.

    Xách balo lên và hẹn hò 

    Phượng kể về chuyến đi du lịch đầu tiên: “Hai người chỉ mới nói chuyện qua mạng xã hội, cũng chưa gặp gỡ nhiều, hẹn đi Hồng Kông chung thì mình có hơi sợ nên đã rủ bạn thân đi cùng”. Nhưng càng rủ nhiều, kế hoạch lại càng thay đổi. Hội bạn thân khi thì quyết định đi Hàn vì giá khách sạn tại Hồng Kông quá đắt đỏ, khi thì đổi ý thích đi châu Âu hơn. Mặc cho kế hoạch thay đổi liên tục, Hiroyuki vẫn đồng ý đi cùng: “Mình nói đi cùng 2 bạn nữ nữa, cứ nghĩ anh sẽ ngại không đi nhưng anh bảo cứ đi thăm quan với bạn rồi hẹn ăn tối cùng nhau là được rồi”. 

    Hirouyuki & Thanh Phượng

    Kế hoạch du lịch cùng nhóm bạn thân không thành, Phượng chọn điểm đến là Hokkaido - nơi chị chưa từng đến dù đã mong ước từ lâu. “Anh nghe vậy thì đồng ý ngay. Rồi anh giúp mình lên kế hoạch đi chơi, đặt khách sạn và cả vé máy bay nữa” - Phượng nhớ lại. Suốt chuyến du lịch Hokkaido 3 ngày 2 đêm, Phượng cảm nhận được anh dù còn nhiều vụng về nhưng lại là người rất thật thà, chu đáo, lúc nào cũng cố gắng chăm sóc và bảo vệ đối phương.

    Đêm cuối cùng trước khi về lại Tokyo, Hiroyuki đã ngỏ lời yêu: “Em làm bạn gái anh nhé! Nhưng ở tuổi tụi mình khi quen nhau anh sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn”. Lời tỏ tình cũng là lời cầu hôn của Hiroyuki đã ghi lại một ngày tháng 5 đẹp nhất trong đời Phượng.

    “Tụi mình sẽ đi du lịch cùng nhau mãi”

    Ai đó đã nói rằng: “Người độc thân, theo một cách rất tự nhiên sẽ mở lòng mình hơn khi du lịch”. Có lẽ vì thế mà Phượng và Hiroyuki thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương đối phương đến vậy. Tháng 11/2015, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng. Phượng chia sẻ: “Nhà chồng mình ai cũng thích đi du lịch. Hồi mới cưới, anh đi làm cả ngày, ở nhà một mình buồn, thế là ba mẹ chồng dẫn mình đi du lịch khắp nơi. Ba chồng mình đi công tác nhiều nước, tư tưởng rất cởi mở. Mẹ chồng thì rất hiền, luôn tin tưởng vào quyết định của con cái. Vì thế mình chưa bao giờ gặp áp lực nào cả”.

    Hiện tại, cả hai đã có một bé gái 1 tuổi 7 tháng. Tuy vất vả khi vừa tự chăm con vừa quán xuyến việc nhà nhưng với Phượng đó là niềm hạnh phúc. Làm việc có thể làm cả đời nhưng được ở bên con mỗi ngày, nhìn con lớn khôn từng chút thì chỉ có 3 năm đầu tiên. Chị quan niệm rằng, đi khắp mọi nẻo đường mới thấy hạnh phúc nhất đơn giản chỉ là có một gia đình nhỏ ấm áp và đầy ắp tiếng cười mà thôi!

    “Trước khi cưới, anh từng nói gia đình là điều anh trân quý nhất. Bởi ba anh rất thương con; anh ngưỡng mộ ba vì điều đó và cũng muốn dành tất cả tình thương cho con cái. Đến bây giờ, mình vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi tin và chọn anh làm chồng”.

    kilala.vn

    21/02/2019

    Bài: Roan / Hình ảnh: Nhân vật cung cấp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!